Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Lớp 5 - Trang 10

Lớp 5

Hãy tả lại cây cho bóng mát làng em

Hãy tả lại cây cho bóng mát làng em

 05:00 18/09/2018

Vào những ngày tháng ba trung tâm mùa khô ở miền đất Nam Bộ này, nắng như thiêu như đốt. Tan học trở về nhà, tụi học trò chúng em thường tụm năm tụm bảy nghỉ lại dưới gốc cây to để tránh cái nắng chói chang ấy. Chính gốc cây có bóng mát này đã ghi lại không biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. Đó chính là gốc me tây.
Hãy tả lại tấm bản đồ của đất nước Việt Nam (Bài hay nhất)

Hãy tả lại tấm bản đồ của đất nước Việt Nam (Bài hay nhất)

 04:42 18/09/2018

Hồi đầu năm học, không biết ai đã gửi tặng mẹ tấm bản đồ Việt Nam. Mẹ cho em trang trí phòng học của mình. Vị trí mà em chọn treo tấm bản đồ lên đó ngay cạnh cửa sổ kê bàn học. Những lúc học bài xong, em thường ngước lên bản đồ tìm cái địa danh mà bố bảo là nơi chôn nhau cắt rốn của bố.
Hãy tả lại một món đồ chơi mà em yêu thích

Hãy tả lại một món đồ chơi mà em yêu thích

 05:01 13/09/2018

Mỗi lần sinh nhật của em, bao giờ em cũng được các chú, các dì, các cô bạn của bố mẹ tặng cho không biết bao nhiêu là thứ đồ chơi đẹp, lạ mắt. Nhưng có lẽ con thỏ nhồi bông Melody là thứ đồ chơi em thích nhất.
Hãy tả lại một món đồ chơi mà em yêu thích (Bài hay nhất)

Hãy tả lại một món đồ chơi mà em yêu thích (Bài hay nhất)

 04:56 13/09/2018

Mẹ em nói rằng, ngay từ lúc còn bé tí, em đã tỏ ra thích những đồ chơi phát ra tiếng kêu như tiếng nhạc. Một lần, trước rằm trung thu, trong một chuyến đi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, bố đã mua cho em con búp bê nhựa có gắn bộ phận điện tử và một bộ phận chạy bằng pin tiểu. Đó là thứ đồ chơi em thích nhất từ trước tới nay.
Tả cây bút chì mà em đang dùng

Tả cây bút chì mà em đang dùng

 04:41 10/09/2018

Vào đầu năm học, mẹ mua cho mình đầy đủ các đồ dùng học tập, trong đó có một chiếc bút chì đen mà mình rất quý nó.
Chiếc bút máy một đồ dùng học tập không thể thiếu được đối với tất cả học sinh. Hãy tả lại cây bút ấy của em cho các bạn mình nghe.

Chiếc bút máy một đồ dùng học tập không thể thiếu được đối với tất cả học sinh. Hãy tả lại cây bút ấy của em cho các bạn mình nghe.

 04:57 09/09/2018

Em thường ao ước có một cây bút máy, nhưng ba em bảo “Bao giờ học lên cấp hai hãy dùng con ạ! ”. Rồi một hôm, ba đi công tác ở thành phố về, gọi em lại, đưa cho em một chiếc bút hiệu Hồng Hà gần giống như chiếc bút của bạn Nam ngồi cạnh em.
Hảy tả lại cái bàn mà em thường ngồi học ở nhà hay ở trường cho mọi người cùng biết và nêu cảm nghĩ của em

Hảy tả lại cái bàn mà em thường ngồi học ở nhà hay ở trường cho mọi người cùng biết và nêu cảm nghĩ của em

 04:39 25/08/2018

Kể từ ngày chị Hai bước vào trường trung học phố thông, em vào lớp Một, chị nhường lại cho em chiếc bàn nhỏ trong phòng học của chị. Ba đã mua cho chị một chiếc bàn mới cao hơn, vừa tầm với chị. Và chiếc bàn nhỏ đã từng gắn bó với chị bấy lâu, nay được chuyển về góc học tập trong phòng em, nó đã trở thành ngườỉ bạn thân thiết của em từ dạo đó.
Ngày ngày đi học em thường sử dụng chiếc cặp sách của mình để đựng sách vở và đồ dùng học tập, hảy tả lại chiếc cặp sách ấy cho mọi người cùng biết (Bài 2)

Ngày ngày đi học em thường sử dụng chiếc cặp sách của mình để đựng sách vở và đồ dùng học tập, hảy tả lại chiếc cặp sách ấy cho mọi người cùng biết (Bài 2)

 05:01 23/08/2018

Năm học mới đã đến rồi, lòng em cứ xốn xang chờ đợi ngày tựu trường. Ba tháng hè xa bạn bè, thầy cô em nhớ lắm!
Ngày ngày đi học em thường sử dụng chiếc cặp sách của mình để đựng sách vở và đồ dùng học tập, hảy tả lại chiếc cặp sách ấy cho mọi người cùng biết

Ngày ngày đi học em thường sử dụng chiếc cặp sách của mình để đựng sách vở và đồ dùng học tập, hảy tả lại chiếc cặp sách ấy cho mọi người cùng biết

 04:58 23/08/2018

​Kỉ niệm về chiếc cặp mà em đựng sách vở đi học luôn mãi mãi ở trong tâm trí em. Đã một năm trôi qua rồi, thế mà mỗi lần nghĩ đến em vẫn còn cảm thấy nôn nao, bồn chồn đến lạ.
Sông Trà Khúc

Quê hương em có nhiều cảnh đẹp. Hãy tả một cảnh đẹp ở quê hương mà em thích nhất

 09:42 09/04/2018

"Quê hương em biết bao tươi đẹp
Đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây"

Một trong những cảnh đẹp của quê hương mà em thích nhất đó là con sông Trà Khúc. Sông đã gắn bó với bao người, gắn bó với em. Sông và em thân thiết như bè bạn. 
Tả cảnh giao thừa bên Hồ Gươm

Tả cảnh giao thừa bên Hồ Gươm

 22:30 13/10/2017

Cứ mỗi độ xuân về, Tết đến, người Hà Nội lại bâng khuâng, náo nức trước nhịp quay của thời gian, sự chuyển vần, giao hòa của trời đất. Thẳm sâu trong tâm hồn mỗi người đều hướng về chốn linh thiêng của đất Thăng Long nghìn năm. Đó là hồ Hoàn Kiếm, hay thường gọi là Hồ Gươm.
Tả dòng sông quê em

Tả dòng sông quê em

 22:29 13/10/2017

Một buổi sáng mùa hè đầy nắng và gió, tôi theo ba lên cầu Bình Lợi đứng ngắm sông Sài Gòn – con sông đã gắn bó tha thiết với thành phố Hồ Chí Minh từ bao đời nay.
Hãy tả một dòng sông đã gắn bó với em

Hãy tả một dòng sông đã gắn bó với em

 22:28 13/10/2017

Quê em cũng yên bình như bao vùng quê khác, nhưng nó có nét nổi bật khác lạ đó là có dòng sông xanh bốn mùa đem phù sa bồi đắp và dòng nước mát tưới cho đồng quê thêm trù phú. Con sông đã trở thành kí ức khó quên của mỗi người con xa quê, bới nó chứa đựng biết bao kỉ niệm không thể quên của họ.
Tả một dòng sông quê em

Tả một dòng sông quê em

 22:26 13/10/2017

Tuổi thơ ai cũng được đắm mình với lời ru ngọt ngào của mẹ, được vui chơi trong thế giới cổ tích đầy mầu sắc của bà, được thả hồn vào tiếng sáo vi vu, câu hò trong veo ven sông và dòng sông quê nơi ấp ủ bao kỷ niệm êm đềm.
Tả cảnh sông nước quê em

Tả cảnh sông nước quê em

 22:25 13/10/2017

Quê hương thân yêu đã gắn liền với tôi từ lúc tôi mới sinh ra đến tận bây giờ: mười năm, một thời gian dài đối với tôi. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong tuổi thơ của tôi. Từ những cánh đồng mùa thu vàng óng nhưng cây lúa trưởng thành, đến bờ đê xanh mướt cỏ kia, bao nhiêu bạn bè, bao nhiêu người thân. Và trong tôi con sông quê hương vẫn là nơi để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất.
Tả cảnh một hồ nước (hồ Xuân Hương)

Tả cảnh một hồ nước (hồ Xuân Hương)

 22:24 13/10/2017

Ai đã từng tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đà Lạt thì không thể nào bỏ qua vẻ lộng lẫy của hồ Xuân Hương được.
Tả sông nước quê hương em

Tả sông nước quê hương em

 22:23 13/10/2017

Hè vừa rồi, em được ba mẹ cho về quê nội chơi. Ôi ! Một vùng quê thật êm đềm và thơ mộng. Phía trước nhà nội là một dòng sông tuyệt đẹp.
Tả cảnh một dòng sông quê em

Tả cảnh một dòng sông quê em

 22:22 13/10/2017

Con sông Hồng chảy qua quê hương em. Dòng sông đẹp như một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo xanh mướt của đồng bằng Bắc Bộ. Nó đã gắn bó với tuổi thơ ấu của em, làm ấm lòng biết bao trái tim bé nhỏ. Ôi ! Con sông thân thương!
Dàn ý bài tả cảnh sông nước

Dàn ý bài tả cảnh sông nước

 22:20 13/10/2017

Gợi ý:
Khi tả một cảnh sông nước chú ý trình tự miêu tả từ xa đến gần, từ cao xuống thấp hay tả một cảnh sông nước theo trình tự thời gian : từ sáng, trưa, chiều.
-Các em hãy sử dụng sự liên tưởng để làm cho cảnh vật gần gũi, sinh động hơn.
Em từng có dịp được ba mẹ dắt đi chơi vào buổi tối lúc thành phố đã lên đèn. Hãy tả lại cảnh tấp nập đó

Em từng có dịp được ba mẹ dắt đi chơi vào buổi tối lúc thành phố đã lên đèn. Hãy tả lại cảnh tấp nập đó

 05:53 22/08/2017

Trời vừa sẫm tối, ba dẫn em thả bộ thong thả đi. dạo mát trên những con đường quen thuộc của thành phố. Em đã được chứng kiến quang cảnh thành phố bừng lèn bởi các ngọn đèn với các ánh màu lung linh huyền ảo. Thành phố đã lên đèn; nó chuẩn bị bước vào đêm cũng thật ồn ào và sôi động.
Có một lần nào đó em chứng kiến được cảnh ở một nhà ga (bến xe, bến đò) lúc tàu (xe, đò) khởi hành hoặc cập bến. Em hãy tả lại quang cảnh đó cho các bạn trong lớp cùng nghe. (Bài 2)

Có một lần nào đó em chứng kiến được cảnh ở một nhà ga (bến xe, bến đò) lúc tàu (xe, đò) khởi hành hoặc cập bến. Em hãy tả lại quang cảnh đó cho các bạn trong lớp cùng nghe. (Bài 2)

 05:41 22/08/2017

– … “Bỗng có tiếng còi tàu rúc từ xa nghe rờn rợn. Rồi tiếng bánh xe nghiến ầm ầm trên đường ray. Con tàu như một con rắn khổng lồ đen trùi trũi xuất hiện. Từ mũi con rắn khổng lồ ấy phụt lên những luồng khói trắng từ từ tan nhanh trên bầu trời xanh. Từ những ô cửa sổ đoàn tàu ló ra những cánh tay vẫy vẫy, những khuôn mặt như ngóng trông ai.
Có một lần nào đó em chứng kiến được cảnh ở một nhà ga (bến xe, bến đò) lúc tàu (xe, đò) khởi hành hoặc cập bến. Em hãy tả lại quang cảnh đó cho các bạn trong lớp cùng nghe.

Có một lần nào đó em chứng kiến được cảnh ở một nhà ga (bến xe, bến đò) lúc tàu (xe, đò) khởi hành hoặc cập bến. Em hãy tả lại quang cảnh đó cho các bạn trong lớp cùng nghe.

 05:40 22/08/2017

Trên sân ga, một đoàn tàu đã chờ sẵn, dài như một con rắn khổng lồ, bất động. Những khung cửa sổ mở rộng như những con mắt tò mò. Người đổ về các cửa toa, bước đi vội vã. Tiếng một cô gái trong trẻo vang lên lanh lảnh trên loa phóng thanh càng làm tăng thêm không khí khẩn trương, nhộn nhịp.
Hãy tả lại quang cảnh một buổi kết nạp đội ở trường em.

Hãy tả lại quang cảnh một buổi kết nạp đội ở trường em.

 05:19 22/08/2017

Sáng nay trường em tổ chức buổi lễ kết nạp đội cho các bạn đủ tiêu chuẩn vào hàng ngũ của đội TNTP ở khối bốn và khối năm. Em đã có mặt tại trường sớm hơn mọi ngày.
Vào những ngày cuối năm, thôn xóm (phố phường, phiên chợ) nơi em ở nhộn nhịp hẳn lên trong không khí chuẩn bị đón tết. Hãy tả lại quang cảnh đó.

Vào những ngày cuối năm, thôn xóm (phố phường, phiên chợ) nơi em ở nhộn nhịp hẳn lên trong không khí chuẩn bị đón tết. Hãy tả lại quang cảnh đó.

 05:10 22/08/2017

Chỉ còn ba ngày nữa, bánh xe của thời gian sẽ chấm vạch ranh giới cuối cùng của một năm. Những ngày này khắp cả làng quê, phố phường không khí như sôi động hẳn lên. Ai cũng muốn ra chợ để mua sắm một vài thứ gì đó chuẩn bị chọ cái tết cổ truyền của dân tộc. Em được mẹ cho đi theo chơi chợ tết.
Tả lại vườn rau hoặc vườn hoa nhà em

Tả lại vườn rau hoặc vườn hoa nhà em

 10:15 19/08/2017

Gia đình em có một vườn rau (vườn hoa) hay ở một nơi nào đó mà em thường thấy và rất thích, hãy tả lại vườn rau (vườn hoa) đó cho các bạn đều biết.
Em rất yêu ngôi nhà của mình bởi đó là tổ ấm, là hạnh phúc được sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, anh chị em. Hãy tả lại ngôi nhà của em. (Bài 4)

Em rất yêu ngôi nhà của mình bởi đó là tổ ấm, là hạnh phúc được sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, anh chị em. Hãy tả lại ngôi nhà của em. (Bài 4)

 05:20 19/08/2017

Nằm khuất sau rặng dừa cao vút là ngôi nhà em đang ở thuộc địa phận ngoại ô thị xã. Ngôi nhà được bố em xây cất từ khi em mới bước vào lớp Một. Đó là một ngôi nhà tường xây theo kiểu mới thường thấy ở khu trung tâm thị xã hiện nay.
Em rất yêu ngôi nhà của mình bởi đó là tổ ấm, là hạnh phúc được sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, anh chị em. Hãy tả lại ngôi nhà của em. (Bài 3)

Em rất yêu ngôi nhà của mình bởi đó là tổ ấm, là hạnh phúc được sống trong tình yêu thương của ông bà, cha mẹ, anh chị em. Hãy tả lại ngôi nhà của em. (Bài 3)

 05:16 19/08/2017

Mỗi lần hết buổi học trở về nhà, nhìn thấy ngôi nhà thân thuộc, em lại thầm reo lên: “Nhà của mình đây rồi!”.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây