Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Tả về quê hương em

Thứ sáu - 15/11/2019 08:00
Hướng dẫn:
Đây là bài nói về quê hương. Em cần chọn một cảnh cụ thể để kể. Đó có thể là nơi em đang sinh sống, là quê ngoại, quê nội. Nếu giới thiệu quê hương cho bạn nước ngoài thì giới thiệu rộng hơn là đất nước Việt Nam thân yêu. Khi kể, tả về quê hương cần chú ý tìm được những cảnh vật, vẻ đẹp, đặc điểm tiêu biểu để giới thiệu.
Em có thể nói theo gợi ý dưới đây:
Quê em ở đâu?
Quê em có những cảnh đẹp, sản vật, đặc điểm gì nổi bật? (khu du lịch, đặc sản ăn uống, làng nghề, rừng biển...).
Em yêu nhất cảnh vật gì của quê hương?
Cảnh vật đó có gì đáng nhớ?
Tình cảm của em với quê hương như thế nào?
Bài làm mẫu số 1
Quê em không có cánh đồng. Nên từ nhỏ em không được đi chăn trâu, cắt cỏ. Quê em chỉ có biển. Người ở miền biển ai cùng đi sớm về khuya để bắt cá bắt mực nên da rất đen. Biển buổi sáng xanh như màu ngọc. Biển đẹp nhất là lúc mặt trời mọc. Lúc đó, mặt trời đỏ như hòn than từ dưới nước ngoi lên.
Cả một vùng nước cũng màu đỏ.
Biển quê em hay có giông, có bão nên thuyền đi đánh cá không an toàn. Mùa xuân thì biển hiền từ như người mẹ ru con. Còn mùa đông thì biến mưa to gió lớn. Biên cho người quê em nhiều tôm cá. Nhờ đi biển mà ba mẹ em có tiền mua sách vở và quần áo cho em đi học. Biển làm cho quê em giàu đẹp hơn.
Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này được lên tàu ra biển, học cách đánh được nhiều mực nhiều cá. Em sễ không để cho ba mẹ em vất vả nhiều hơn nữa.

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây