Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Em hãy viết một bức thư ngắn gởi cho người thân đang ở xa.

Thứ năm - 14/11/2019 09:34
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2012
Chị thân yêu của em.
Chị lên Hà Nội học được gần 2 tháng rồi nhỉ? Em ở nhà ngày nào cũng nhớ chị, chỉ muốn khóc thôi. Bố mẹ cũng nhớ chị lắm. Bữa cơm lại nhắc đến chị.
Chị ở trên đó có khỏe không? Học có vất vả không chị? Chắc chị quen nhiều bạn mới lắm nhỉ? Chị viết thư về kể cho em nghe với nhé!
Cả nhà mình bố mẹ vẫn khoẻ. Em đi học chăm chỉ và được nhiều điểm 10 lắm. Mẹ nói em cố gắng học giỏi sẽ được lên Hà Nội học như chị. À, con Miu đẻ rồi chị ạ. Được bốn con mèo con xinh lắm. Chị về sẽ yêu chúng ngay thôi.
Chị ở xa nhà thế đừng có ốm chị nhé. Nhanh nhanh về chơi với em nữa. Cả nhà đều mong chị về. Em sẽ cố gắng đạt thêm nhiều điểm 10 để khoe với chị.
Em yêu chị lắm!
Em Cún yêu của chị
Trần Thị Lê Giang

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây