Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Tả chiếc áo em mặc hôm nay

Thứ hai - 18/11/2019 09:23
Mùa đông đến, trời trở lạnh. Hôm nay mẹ bảo em: “Trời lạnh đáy, con hãy mặc chiếc áo len mới mẹ mua cho đi”. Nghe mẹ nói thế, em liền chạy vào phòng lấy chiếc áo ra mặc.
Chiếc áo mới ấm làm sao, áo màu hồng đỏ có pha màu đen, áo được dệt bằng chất liệu len dầy. Cổ áo màu đen dựng cao cho ấm, áo rất vừa vặn với em, dài đến ngang mông. Ngực áo có đính những hạt cườm lấp lánh xếp thành chữ với những hình dạng khác nhau, ống tay sát vai có màu đỏ pha lẫn màu hồng, còn tay áo màu đen ôm sát cổ tay cho gió khỏi luồn vào, áo có ba chiếc cúc lớn màu đen đính dọc thân áo, ở ngực thêu vài bông hoa màu sậm đủ loại. Hai bên thân áo gần eo có hai chiếc túi giả trông rất ngộ nghĩnh.

Khi mặc chiếc áo này em có cảm giác như mẹ đang ôm em. Em rất vui và thích thú khi mặc nó, bởi nó chứa đựng tình yêu thương của mẹ dành cho em.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây