Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Biểu cảm về sách

Chủ nhật - 08/03/2020 10:06
Là một người ưa đọc sách nên đối với tôi, sách là một kho tàng tri thức vô giá.
Sách không thể thiếu trong cuộc sống con người, là một quà tặng tinh thần mà ta có thể tìm thấy ở bất kì nơi đâu. Còn ích lợi của sách thì khỏi phải bàn : sách đem đến cho ta tri thức, sách làm cuộc sống này rực rỡ muôn màu. Tôi không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. Bạn hãy đọc và cảm nhận, rồi bạn sẽ thấy sách tuyệt vời như thế nào.

Sống trên cuộc đời này, tôi chưa gặp ai là không đọc sách hoặc không thích sách. Sách mở ra một kho tàng tri thức trong tôi. Sách tham khảo, sách giáo khoa giúp học sinh nâng cao kiến thức. Sách khoa học đưa ta bay vào thế giới của những điều kì thú. Còn sách văn học - loại sách ưa thích nhất của tôi giúp làm giàu tâm hồn con người. Yêu văn học tức là ta đã biết cảm nhân cuộc sống bằng trái tim nhạy cảm, biết nhìn nhận cuộc sống này bằng ánh mắt tốt đẹp hơn,...

Sách làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa, làm cuộc sống thêm bao điều thú vị.

Tôi đọc sách và tôi cũng học cách giữ gìn sách. Sách đọc xong rồi tôi cất vào tủ, ngay ngắn. Vậy là yên tâm. Học cách giữ gìn sách cũng quan trọng lắm đấy ! Bởi đối với tôi, sách là cuộc sống, là con người tôi.

Cuộc đời tôi xoay quanh những trang sách.

Khi chỉ biết cắm đầu vào học, sách giáo khoa, sách tham khảo là người bạn thân thiết nhất của tôi. Lúc căng thẳng hay muốn thư giãn đôi chút sau giờ học, tôi tìm đến những cuốn truyện tranh. Có một thời gian nhiễm tính đứa hạn, tôi lùng sục khắp các hiệu sách tìm sách khoa học về đọc. Càng đọc, tôi càng say mê, khoái chá. Rồi những lúc có chuyện buồn mà chẳng có ai chia sẽ hay có lúc vui quá xá là vui mà tìm không ra một người để tâm tình, tôi tìm sách văn học đọc ngấu nghiến. Đọc sách văn học là quên buồn, là thấy niềm vui tràn ngập lòng. Tôi bay bổng trong thế giới kì diệu của văn học, trong cái thế giới mà cái thiện luôn thắng cái ác. luôn có một kết thúc có hậu dành cho những con người lương thiện. Văn học là thế, văn học thật tuyệt diệu và văn học luôn làm tôi hạnh phúc suốt mấy ngày...

Tôi đọc sách nhiều và cũng có vô vàn kỉ niệm với sách. Còn nhớ lần đầu được cầm sách trên tay, được vuốt ve nó - cuốn sách đầu tiên trong đời tôi. Đó là năm tôi sáu tuổi, tuy chưa biết đọc nhưng tôi có thể cảm nhận được điều kì diệu từ sách qua những bức tranh. Cảm giác thật tuyệt vời ! Đêm đó, tôi say mê đến mức mang cuốn sách đó lên giường ngủ và chắc chắn rồi, tôi ssã có những giấc mơ thật đẹp bên trang sách - một câu chuyện cổ tích với hoàng tử, công chúa trong một thế giới mộng mơ. Lớn rồi, tôi biết giấc mơ ấy mãi mãi không thể thành hiện thực bởi đó chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ ngây ngô chưa hiểu chuyện. Nhưng kỉ niệm đầu đời sẽ được tôi mãi khắc ghi – kỉ niệm với cuốn sách đầu tiên trong đời...

Bây giờ đã lớn, tôi cũng đã làm bạn với rất nhiều sách. Sách đem lại cho tôi niềm sung sướng tột cùng, cho tôi cảm giác mình là người giàu có. Bởi sách là một kho tàng tri thức lớn lao. Tôi có nhiều sách tức là tôi đang bắt đầu tìm hiểu về cuộc sống...

Đã có lúc tôi cao hứng hét lên : “Ta là người giàu có” bạn biết sao không, bởi tôi sở hữu một gia tài đồ sộ - đó là những quyển sách.

Lâm Oanh - Trường PTDL Lương Thế Vinh

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây