Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Viết thư gửi một người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kì I

Thứ sáu - 28/08/2020 11:33
Cũng lâu rồi chúng mình chưa gặp lại nhau. Thỉnh thoảng mình tự hỏi : Sức khỏe của cậu và gia đình cậu ra sao ? Tình hình học tập của cậu thế nào ? Nhà mới của cậu có gần trường học không ?
Gợi ý :
1. Mở bài :
Địa điểm, thời gian viết thư, tên người nhận thư.
2. Thân bài :
- Lí do viết thư : Hỏi thăm sức khỏe và kể cho bạn nghe về kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kỳ I.
- Nội dung cụ thề
+ Hỏi thăm sức khỏe của bạn và gia đình bạn.
+ Hỏi thăm tình hình học tập của bạn.
+ Hỏi thăm bạn đã quen với trường mới, lớp mới chưa.
+ Thông báo tình hình lớp.
+ Thông báo về kết quả học tập của mình.
* Kể cho bạn nghe chuyện vui, buồn, phong trào thi đua học tập của lớp.
• Kể cho bạn nghe chuyện của riêng mình.
3. Kết bài :
- Chúc bạn cùng gia đình ban có sức khỏe tốt. Mong nhận được thơ hồi âm của bạn. Mong gặp lại bạn.
Kí tên

Bài làm:
Bình Chánh ngày 20 tháng 2 năm 2020
Quỳnh Dao thân mến !
Chủ nhật vừa rồi mẹ đưa mình và em Tâm đi chơi sở thú. Mình lại thăm chuồng sóc, thăm lại con sóc đuôi vàng mà cậu thích nhất, bỗng nhiên mình nhớ cậu quá !
Cũng lâu rồi chúng mình chưa gặp lại nhau. Thỉnh thoảng mình tự hỏi : Sức khỏe của cậu và gia đình cậu ra sao ? Tình hình học tập của cậu thế nào ? Nhà mới của cậu có gần trường học không ? Cậu có còn thích tết tóc bím mỗi khi đi học nữa không ? Ở nhà mới, cậu vẫn đi thăm những con sóc chứ ? Mình mong cậu vẫn khỏe, sớm quen và thân với lớp mới Dao nhé ! 
Từ ngày cậu chuyển đi lớp mình không có nhiều thay đổi lắm, nhưng ai cũng bảo cậu đi rồi thật là buồn, nhất là khi mình và các bạn nhìn vào chỗ ngồi của cậu. Nó vẫn còn trống đấy ! Học kì I vừa rồi kết quả học tập của lớp mình rất tốt, không những vậy còn được nhà trường khen là “chi đội tốt, đoàn kết tốt” nữa ! Còn mình dạo này vẫn khỏe, mẹ bảo mình có cao hơn một chút ! Học kì I vừa rồi mình đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc. Cô chủ nhiệm động viên mình cố gắng để sang học kì II đưa mình vào đội tuyển của trường. Mình hơi lo lắng nhưng mình nghĩ, mình sẽ cố gắng. Dao thân !
Mẹ mình bảo, mùa hè này nếu mình học đạt kết quả tốt mẹ sẽ cho mình đi chơi ở công viên nước. Giá mà lúc đó có cậu cùng đi thì thật là vui Dao nhỉ ?
Thôi thư chưa dài nhưng mình dừng bút nhé ! Chúc cậu và gia đình luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn ! Nhận được thư cậu viết lại ngay cho mình nhé ! Mong gặp lại cậu trong dịp hè tới !
Thân ái
Mỹ Dung

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây