Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Cảm nghĩ của em về mùa xuân

Thứ hai - 05/10/2020 22:04
Hướng dẫn làm bài văn mẫu tập làm văn lớp 7, đề bài: Cảm nghĩ của em về mùa xuân.
Bài 1:
Hạ tàn, thu qua, đông tới xuân lại về một vòng quay của sự tạo hoá. Mỗi mùa đều có một cái đặc sắc riêng, một chất riêng.

Với em mùa xuân là mùa đẹp nhất. Không như cái nắng gắt của mùa hè không như tiếng lá xào xạc rơi mỗi lúc chiều buồn đổ bóng của mùa thu không như cái rét thấu xương của mùa đông, mùa xuân quả là vui tươi và rực rỡ hơn hẳn.

Tạm biệt mùa đông lạnh giá ta có thể nhìn thấy trên bầu trời xanh biêng biết kia không những chỉ là hai hay ba con én mà  là hàng trăm  hàng vạn con chao lượn trên không trung. Mỗi cánh én mang một thông điệp của mùa xuân khởi đầu cho một năm mới đầy hứa hẹn.

Cái gì cũng vậy sẽ có thời kỳ khởi đầu và kết thúc. Mùa xuân thời điểm mà vạn sự khởi đầu các dự định trong công việc học tập và các kế hoạch đều được đặt ra rõ ràng cụ thể. Có thể nói mùa xuân là thời kì mở đầu của năm mới, theo phong tục phương đông của người Việt mọi điều không hay hoặc các việc còn dang dở trong năm đều phải hoàn thành và kết thúc trước khi xuân về đặc biệt là tết cổ truyền của người Việt Nam.

Có ai mà quên được cái cảm giác  từng bừng rộn rã của những ngày gần năm mới. Nhà nhà đều dọn sạch sẽ sắm sửa đầy đủ và có lẽ vui nhất vui nhất chính là nấu bánh chưng bánh giày. Cả nhà ngồi lại gói bánh chưng rồi cùng nhau nấu. Bánh chưng hay bánh giày nấu có phần hơi lâu nhưng cái lâu ấy đã tạo ra biết bao nhiêu niềm vui cho lũ trẻ. Nhớ sao những đêm ra nơi bếp nấu bánh rực hồng châm lửa thêm nước rồi canh nồi bánh cho đến gần sáng thi thoảng không quên mở nắp xem bên trong như thế nào! Vui lắm. Vì mỗi năm gia đình chỉ có một lần nấu như thế nên từng cây bánh rất được nâng niu. Sắp tới tết là có biết bao nhiều thứ phải sắm sửa, riêng lũ nhỏ chúng em đứa nào cũng nặng nặc đòi bố mẹ sắm đồ tết những hôm mới xong tết dương lịch. Không ít nhiều nhưng đứa nào cũng phải có từ hai bộ trở lên mới yên phận. Mà nào có hiểu nổi nỗi khổ của bậc cha mẹ? Cứ đến tết lo âu tiền bạc nhà cửa tất bật dọn dẹp. Nhưng đó là khi còn nhỏ giờ khác rồi chúng em cũng đã học lớp tám nên việc phụ giúp bố mẹ là điều tất nhiên. ..

Thời khắc giao điểm giữa năm cũ và năm mới gọi là giao thừa. Đúng  00h 00 phút người ta sẽ bắn pháo hoa ở một trong các thành phố lớn như Hà Nội Sài Gòn Đà Nẵng. Nhà nhà sẽ quây quần bên nhau ăn bữa cơm gia đình và đơm trái lên bàn thờ tổ tiên. Theo truyền thống của dân tộc ta, trong mong sẽ có năm loại quả: mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, sung. Năm loại quả này thể hiện ước muốn của gia đình cầu cho năm mới những điều tốt đẹp. Tiếng  pháo  hoa tưng bừng cùng màu sắc sặc sỡ làm rộn ràng biết bao trái tim ấy sẽ là thời khắc tuyệt vời nhất.

Ngày mùng một đầu năm hiện lên trên không khí ấm áp ngập anh nắng pha chút hơi se của sương sớm ta ra ngoài hít thở, việc đầu của mỗi gia đình là lên viếng mộ sau đó đi thăm từ đường mỗi nhà. Có lẽ ngày mùng một là ngày vui nhất của ngày tết. Ngày ấy diễn ra rất nhiều hoạt động sôi nổi và tưng bừng. Tương truyền người bước chân vào nhà của gia chủ đầu tiên gọi là người xông đất. Việc này rất quan trọng vì nếu tuổi tác của người xông đất hợp với chủ nhà thì trong năm gia đình sẽ gặp nhiều may mắn. Tuy vậy việc xông đất phải là tự nhiên không được sắp xếp trước.

Tổ chức vui chơi trong ngày tết đầu xuân là những chuyện đương nhiên nhưng ở một số nơi việc tổ chức vui chơi trái phép vẫn diễn ra như đánh bài đốt pháo hái lộc đầu năm bầu cua... Đều là các việc làm sai trái. Nhiều người cho rằng đây là hình thức giải trí nhưng đây là những việc đã bị cấm vì có tính chất cờ bạc. Ở trường nơi chúng em học trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi nói riêng và các trường khác nói chung cũng đều tuyên truyền để học sinh vui chơi xuân an toàn lành mạnh.

Tết đến xuân về, dịp tết là dịp nhà nhà sum vầy vui vẻ bên nhau là lúc con người được nghỉ ngơi thư giãn trong một năm có lẽ là thế nên lúc nào bọn trẻ chúng em cũng đều mong được đến tết để được đi chơi và quan trọng hơn là nhận tiền lì xì. Người xưa nói rằng tiền lì xì là một món quà may mắn cho tuổi trẻ bao lì xì có màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn tiền trong bao có mệnh giá bao nhiêu đều không quan trọng quan trọng là số bao đỏ được bao nhiêu nhiều hay ít. Bởi vì càng nhiều bao đỏ càng nhiều may mắn! Đồ ăn ngày tết rất được chăm chút, đặc sắc và hầu như vô cùng ngon đặc biệt là bánh cổ truyền với dưa món làm ai cũng thích. Nói đến ẩm thực ngày tết thì biết bao nhiêu mà kể cho vừa. Tuy vậy nhưng chúng ta cũng phải ăn uống cho cân bằng vì trong những ngày này toàn thịt là thịt với nước ngọt có ga. Nước có ga với nước ngọt chứa nhiều chất bảo hòa nếu uống nhiều không tốt cho sức khỏe.

Trong ngày tết nóng bỏng nhất vẫn là vấn đề an toàn giao thông những ngày này luôn xảy ra tai nạn. Nguyên nhân là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao không chấp hành tốt hay các thanh niên thích thể hiện sau khi đã uống rượu uống bia. Để tránh xảy ra tai nạn điều quan trọng là nâng cao ý thức chấp hành tham gia giao thông đúng luật lệ. Đó là những việc thường niên dịp tết. Tết 2019 năm kỷ hợi con giáp đứng cuối trong 12 con giáp. Theo phong thủy năm nay sẽ rất nhàn rỗi khỏe re như tính cách cuộc sống của con lợn vậy. Đùa đấy chứ đấy là theo các nhà phong thủy chứ chúng ta không nên nghe theo mà lười biếng đâu đấy. Tết đến tết đến rồi khắp nơi đều tràn ngập sắc xuân không khí cũng đã dịu nhẹ hơn so với mùa đông sau những cơn rét lạnh giá cắt cây cảnh khẳng khiu đã bắt đầu đâm hoa kết trái. Ôi, những bông mai vàng lịm. Ôi những búp đào ngọt ngào ánh xuân rực rỡ tràn lan khắp mọi nhà tiếng chim ca rộn rã tiếng trống tưng bừng mùa lễ hội càng làm cho chúng ta yêu hơn vui hơn!

Tết đến rồi cùng chúc mọi nhà phát tài dồi dào sức khoẻ hạnh phúc viên mãn tiền vô như nước. Chào mừng năm 2019 đầy hy vọng năm kỷ hợi đầy may mắn chúc mọi nhà đạt được nhiều thành công trong công việc cùng nhau trao yêu thương cho ngày tết thêm rộn rã.

Bài 2:
Mỗi năm có bốn mùa, mùa nào cũng có đặc điểm riêng của chính mình, mùa hạ thì cho ta cái nắng với một chút gió nhẹ thoảng đâu đó là sự chia ly là những giọt nước mắt của cô cậu học trò, mùa thu thì cho ta cái cảm giác của nỗi buồn, cái buồn man mác mà nhẹ nhàng theo đó là chút nắng nhẹ chứ không gay gắt như mùa hạ, mùa đông là mùa của ấm áp, nói vậy không phải vì mùa đông ấm mà chính cái se se lạnh, chính những cơn gió đến lạnh buốt cho con người ta cảm nhận được sự ấm áp, sự ấm áp của người đối với người, giữa những tình cảm mà ta dành cho nhau. Và cuối cùng đặc biệt nhất vẫn là mùa xuân, mùa của sự sum vầy, hội họp.

Kết thúc của mùa đông, của cái lạnh giá ta sẽ thấy được tiết trời dần thay đổi, dần cho ta những tia nắng nhẹ nhàng ấm áp, đâu đó mỗi chiều lại là những cơn gió se lạnh như thoáng giận hờn tia nắng, đưa những tia nắng dần tan. Cây như khô cằn, lá cũng cạn khô, thấp thoáng đâu đó là những cây trơ trọi lá vậy mà mùa đông vừa qua đi cây lá lại như chứa chan một sức sống mới, sức sống mãnh liệt mà mùa xuân mang lại, trên cây hiện dần ra những chồi non nhỏ xanh mơn mởn như muốn vươn lên, như muốn đưa sự sống tươi trẻ trở lại sau những tháng năm héo úa. Tiết trời cũng dần thay đổi, trong xanh, nắng nhẹ nhưng lại man mát những cơn gió. Con người lại càng thay đổi, như vui vẻ hơn, tấp nập nhộn nhịp tạo một bầu không khí ấm áp hơn, trên môi của mỗi người là nụ cười tươi tắn như muốn trao gửi niềm vui đó cho nhiều người hơn cũng như để đón nhận sự may mắn đầu năm.

Mùa xuân là mùa bắt đầu của một năm mới, mỗi đứa con xa nhà, xa quê hương lại được sum vầy. Khi bắt đầu mùa xuân cũng là lúc tất cả con người Việt Nam đón tết, theo dân gian gọi là tết đoàn viên, hai chữ đoàn viên nghe sao mà ấm lòng mà mong nhớ. Có rất nhiều người, rất nhiều những đứa con phải nhà, xa quê hương cho dù là muốn hay không, có những con người mang trong mình khao khát trở về, trở về để lại được nghe tiếng mẹ, nghe tiếng gọi của gia đình, trở về để sum họp bên người thân bạn bè, trở về để ngồi bên mâm cơm gia đình, bữa cơm mà mẹ tự tay nấu. Trở về, nghe thì thật dễ mà sao khó thực hiện quá, có những người đi đến ba, bốn năm mới trở về, khoảng thời gian và không gian đó phải chăng chỉ có mùa xuân mới có thể mang lại. Vừa mới đó là những giọt nước mắt vậy mà chỉ sau vài câu nói đã là những nụ cười trên môi trên khuôn mặt rạng rỡ cũng như thời tiết vậy vừa mới nắng lại đâu đó là những cơn mùa phùn, cơn mưa đầu xuân. Mưa không lớn chỉ nhẹ nhàng và lất phất chẳng đủ ướt áo ai nhưng lại cho ta một cảm giác tươi mới đến lạ.

Mùa xuân là niềm vui của sum họp, là những câu chúc phúc của mọi người là thời gian để củng cố tình thương dành cho nhau, là quan tâm thăm hỏi nhau, là lúc tất cả mọi người trong một gia đình đông đủ nhất là lúc niềm vui nối tiếp niềm vui. Tuy nhiên sau những ngày đầu năm, sau khoảng thời gian bên nhau vẫn là sự chia ly vẫn là những giọt nước mắt vẫn là sự chờ mong tuy nhiên sự chờ mong như được bắt đầu lại chứ không phải mòn mỏi, ít nhất sự chờ mong đó còn có điểm dừng còn biết được mùa xuân đến sẽ lại gặp. Tất cả đều được bắt đầu lại như đúng tên gọi của chính nó, năm mới.

Mùa xuân cũng đúng với tên gọi, đúng ý nghĩa như sự tươi trẻ, mạnh mẽ, cũng như là khoảng thời gian đẹp nhất bên gia đình người thân và bạn bè. Mùa xuân như thời gian để ta điểm lại con người, điểm lại bản thân, xem mình đã thay đổi những gì, là lúc để ta biết được mình đã trưởng thành ra sao và sự thay đổi của từng năm sẽ cho ta biết được mình nên làm gì để đi tiếp những năm tháng sau này.

Mùa xuân đối với tôi là mùa đẹp nhất trong năm nhưng cũng là mùa tôi cảm thấy buồn nhất vì cứ qua mỗi năm tôi lại càng lớn, sự trưởng thành của tôi sẽ chẳng làm tôi buồn nếu như không kéo theo đó là những nếp nhăn là những sợi trắng điểm bạc trên mái tóc của đấng sinh thành. Nếu có thể tôi mong thời gian sẽ ngừng lại, ngừng lại ngay khoảnh khắc ba mẹ vừa bước sang tuổi trung niên để ba mẹ mãi sống cùng tôi. Mùa xuân mang đến cho ta nhiều cung bậc cảm xúc nhất, vui có buồn có xúc động có hạnh phúc cũng có và với tôi, tôi gọi mùa xuân là mùa của những cảm xúc không tên.

Bài 3:
“Xuân đã về! Xuân đã về! Kìa bao ánh xuân về vui quá! ” Mùa xuân! Mùa của tràn trề hy vọng, mùa của sôi nổi ước mơ và khao khát. Và bởi thế, tiếng "Xuân về!” được tất thảy chúng ta reo lên như tiếng chào mừng một vị chúa nhân từ, đẹp đẽ.

Xuân đến, khu vườn nhà như đang khoác lên mình một chiếc áo nhung xanh, điểm xuyết trên đó là quýt đỏ, cam vàng... trông càng đáng yêu. Trên các cành cây kẽ lá còn sót lại những đốm sương, trông xa như dát kim cương. Sớm nay, những cô cậu chim én đi di cư từ hôm nào mà bây giờ đã đột ngột bay về đậu vắt vẻo trên cành khế vươn cổ hót líu lo bài ca chào xuân bằng giai điệu thiêng liêng và kiểu cách. Ông mặt trời dần nhô cao, nắng dần xanh biếc. Nắng sưởi ấm thềm nhà, mái ngói. Nắng sưởi ấm những nẻo đường quê lầy lội. Nắng còn khẽ gõ cửa gọi những chồi non mơn mởn vừa được sinh ra trong mùa đông nhưng còn e ấp, ngại ngùng chưa dám ra chào bà con hàng xóm.

Thật kì diệu biết bao! Mới chỉ có một vài tuần mà nắng đã gọi thức chồi non của muôn nghìn cây lá. Nhìn màu xanh non tơ, mơ màng của chồi biếc, ai cũng thấy mình trẻ ra, đẹp lên. Sức xuân mãnh liệt cứ thế theo nắng vàng, theo chồi biếc mà ào ào tràn khắp mọi nơi, ban bố lộc trời cho muôn vật muôn loài. Cảnh sông suối được ánh nắng mặt trời chiếu tỏa trông xa như dát vàng. Lũ cá đủ màu sắc đang tung tăng chao lượn như muốn hòa chung niềm vui với tất cả mọi người trong mùa xuân năm mới này. Cô gió vui vẻ nhởn nhơ trên cánh đồng thẳng cánh cò bay khiến mái đầu những cây lúa đang thì con gái được dịp ghé sát vào nhau tâm tình trò chuyện. Trẻ con trong làng chạy tung tăng, mặt đứa nào đứa nấy đều vui vẻ và hớn hở vì được nhận tiền lì xì. Cây mai, cây đào đón nắng trước sân nhà bỗng cựa mình, vỡ những búp me xám xanh ra thành vô vàn búp non tươi màu lá mạ... Cây mai, cây đào không thể thiếu được trong mỗi gia đình ngày tết ngày xuân. Nó như một vị thần linh của mọi người nơi đây giúp họ bước sang năm mới hạnh phúc, vui vẻ và gặp nhiều điều may mắn.

Xuân đã về. Hơi xuân ấm. Sắc xuân vàng. Và tình xuân cũng náo nức, lung linh, huy hoàng như muôn ngàn tia nắng mùa xuân. Mùa xuân! Mùa của hy vọng, đợi chờ sẽ sống mãi trong mỗi người chúng ta nơi đây. Tết sẽ qua đi nhưng hương vị của mùa xuân sẽ đọng mãi trong chúng ta không phai mờ.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây