Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện theo trình tự thời gian

Chủ nhật - 17/11/2019 09:14
Như thường lệ, khi ăn cơm trưa xong, em và các bạn lên giường đi ngủ. Trong giấc mơ, em đã gặp một bà tiên như trong truyện cổ tích. Bà nhìn em xoa đầu bảo:
- Bà biết cháu là một cô bé ngoan, biết vâng lời bố mẹ. Ta sẽ cho cháu ba điều ước. cháu ước gì nào?

Em sung sướng trả lời ngay:

- Thưa bà, điều ước thứ nhất, cháu ước mình học thật giỏi. Điều ước thứ hai, cháu ước gia đình cháu mạnh khoẻ. Điều ước thứ ba, cháu ước sinh nhật cháu, cháu sẽ được nhiều người tặng quà.

Chỉ trong chớp mắt, em thấy cả ba điều ước của mình đã được thực hiện.

Một hồi trống vang lên, em choàng tỉnh dậy, thì ra đó chi là giấc mơ. Em thấy rất tiếc, nhưng em sẽ học thật chăm chỉ và thật ngoan để cuối năm học được học sinh giỏi và sinh nhật được nhiều quà nữa.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây