Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Em hãy tả lại quang cảnh buổi lễ chào cờ vào thứ 2 đầu tuần

Thứ ba - 19/11/2019 02:36
- Ủa sao hôm nay Thu Ba đi học sớm vậy?
- Ly không nhớ hôm này là thứ hai à?
Đúng vậy, sáng thứ hai nào cũng vậy, tôi đều đến lớp sớm hơn mọi khi với trang phục thật chỉnh tề để dự lễ chào cờ thật long trọng ở trường.

Tôi tung tăng đến trường trong niềm vui đón chào một ngày mới. Bầu trời hôm nay như ủng hộ tất cả học sinh với mây trắng bồng bềnh trôi lơ lửng nhẹ nhàng, cùng với những tia nắng vàng nhạt đang nhảy múa theo bước nhảy chân sáo của các bạn học sinh. Chiếc khăn quàng cùng với bộ đồng phục quần xanh áo trắng của các bạn học sinh càng tô điểm thêm cho không gian sân trường thêm đẹp hơn và rộn ràng hơn. Sáng nay nhìn khuôn mặt bạn nào cũng rạng ngời niềm vui. Ông mặt trời nở nụ cười thật tươi chào đón tất cả mọi người đã làm cho sân trường trở nên ấm áp hơn, làm khô đi những giọt sương đêm cố tình vương vấn trên những chiếc lá phượng vô tình rơi vào vai ai đó. Không chỉ có học sinh chúng em mà các thầy cô giáo trông ai cũng đẹp và rạng rỡ. Các cô trong bộ áo dài thướt tha đủ màu sắc như những cánh bướm lượn lờ, cùng với các thầy trong trang phục giản dị hơn với chiếc áo sơ mi trông thật gọn gàng. Tất ca tạo cho sân trường trong tư thế chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ nghiêm trang, long trọng.

Mười lăm phút đầu giờ trong lớp đã trôi qua, các bạn lớp trực tuần đã sắp xếp dãy ghế dành cho giáo viên thật ngay ngắn, cùng với chiếc bàn để giữa sân có đặt Micro cho thầy cô đứng nói. Mọi việc chuẩn bị đã xong, ba tiếng trống ‘‘tùng! tùng! tùng!’' vang lên thế là các bạn ở các lớp mỗi người đều cầm trên tay mình một chiếc ghế nhỏ ra ngồi đúng vị trí của mình trước cột cờ. Thầy cô trong phòng hội đồng cũng nhanh chóng về hàng ghế dành riêng cho giáo viên trên gần cột cờ. Khi cô Trang quan sát thấy các hàng của các lớp đã thẳng tắp, đội trống trong trang phục trắng tinh cùng chiếc khăn quàng bay phấp phới, trên tay trống đã ở tư thế sẵn sàng. Cô hô to “Toàn trường chú ý! Nghỉ! Nghiêm! Chào cờ. Chào!” Tiếng trống liền vang lên theo nhịp rất hùng tráng như những bước chân hành quân của các chiến sĩ ngày xưa, cùng với âm vang của tiếng trống những cánh tay bé nhỏ của các bạn học sinh giơ lên một góc bên trán trong tư thế trang nghiêm. Khi hồi trống vừa dứt, cô Trang lại hô “Quốc ca” rồi đến bài hát “ Đội ca” , không gian sân trường chỉ còn lại âm thanh của bài hát hào sảng vang lên tưởng như những cánh chim quên đi tiếng hót để lắng nghe lời bài hát hùng hồn, chị gió cũng như quên đi nhiệm vụ của mình để nín thở lắng nghe. Bên trên, lá cờ đỏ sao vàng phấp phới nhẹ nhàng bay trong gió như muốn nhắc nhở chúng em hãy cố gắng học tập cho tốt để không phụ lòng những người đã ngã xuống để chúng em có buổi lễ chào cờ ngày hôm nay, những người đã dùng máu mình tô điểm màu cờ thêm đỏ. Bài hát đã đến hồi kết thức. Cô Trang cho tất cả chúng em ngồi xuống. Tiếp theo cô giáo chủ nhiệm của lóp trực tuần vừa qua lên nhận xét về nề nếp học tập của tuần vừa qua. Cô đọc sổ theo dõi rồi đọc kết quả xếp thứ hạng của các lớp. Lớp nào đứng đầu về các mặt hoạt động được nhận cờ luân lưu từ tay cô Hiệu trưởng trao cho với lời khen ngợi. Các bạn lóp được khen, nhìn gương mặt ai cũng rạng ngời hạnh phúc, hãnh diện cả. Cô hiệu trưởng lên nhận xét và đưa ra lời nhắc nhở cho các lớp còn nhiều khuyết điểm cố gắng khắc phục trong tuần tới, đồng thời cô cũng lên kế hoạch thực hiện cho tuần tiếp theo. Tất cả các bạn đều im lặng lắng nghe để thực hiện cho tốt. Sau khi cô Trang lên nhận xét chung rồi bế mạc buổi lễ chào cờ, mỗi bạn tự cầm ghế vào lớp. Sân trường lúc này trở nên yên tĩnh chỉ còn lác đác vài bạn lớp trực đang dọn bàn ghế của thầy cô vào phòng hội đồng.

Buổi lễ chào cờ đã kết thúc, những dư âm về lời dặn của thầy cô vẫn làm em nhớ mãi để tự hứa với bản thân thực hiện tốt lời dặn ấy và cố gắng phấn đấu trong học tập để góp phần cùng với lớp đưa tất cả các hoạt động phong trào của lớp đều tốt để tuần sau được nhận cờ luân lưu vinh dự từ tay cô Hiệu trưởng.

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây