Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Tập làm văn lớp 4: Tả cây hoa hồng

Thứ năm - 17/03/2016 11:57
Chiều nay tan học, em ra trước cổng trường gặp cô bán hoa hồng. Hoa hồng đỏ của cô rất đẹp, em liền mua một bông về tặng mẹ.
Mẹ rất thích hoa hồng em tặng, bảo em rửa sạch lọ hoa trên bàn rồi cắm bông hồng vào. Lúc này em mới ngắm kỹ hoa. Thân cây hoa màu xanh, có gai, lá cũng màu xanh có gai nhỏ ở mép, lá hình trái tim rất đẹp. Đài hoa xanh non tươi, cứng cáp ôm lấy bông hoa mềm mại mịn màng, từng nếp hoa đan xen vào nhau bao lấy nhị hoa vàng thơm dịu dàng, nồng nàn và quyến rũ.

Mẹ em nói hoa hồng đỏ là loài hoa biểu tượng của tình yêu, sự thuỷ chung, son sắt, sự  chân thành, lãng mạn. Có lọ hoa căn nhà của em như tràn đầy sức sống, đẹp tươi hẳn ra.

Em rất thích và yêu quý hoa hồng. Em sẽ tiết kiệm tiền mua một chậu hoa hồng về trồng, để mỗi ngày em được chăm sóc, nâng niu loài hoa kỳ diệu này.

Nhân Hoà

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

  • nguyễn thùy linh
    gửi nhiều bài văn nữa nhé.bài văn của các bạn viết rất hay.
      nguyễn thùy linh   26/03/2017 09:56
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây