Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Kể chuyện - Trang 2

Kể chuyện

Chú bé lọ lem

Chú bé lọ lem

 02:14 04/10/2014

Bạn Tít chẳng phải là em của cô Lọ Lem trong truyện cổ tích đâu nhộ. Mọi người gọi Tít là " lọ lem" chỉ vì cậu rất lười tắm. Cứ mỗi lần bà nhắc đi tắm là Tít trốn chạy hoặc hét vang lên:
Những truyền thuyết về thời đại Hùng Vương

Những truyền thuyết về thời đại Hùng Vương

 00:51 24/08/2014

Thời đại Hùng Vương có nhiều truyền thuyết được loan truyền mãi trong dân gian thể hiện rõ tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt.
Ảnh minh hoạ.

Bài văn viết dưới mái nhà dột

 11:10 22/08/2014

Tôi đang đi làm về, bỗng bất chợt mây đen kéo đến ùn ùn, gió, sấm chớp… và rồi mưa như trút nước.
Ảnh minh hoạ.

Nồi cơm ghế (độn) sắn

 10:59 22/08/2014

Ngày ấy, nhà tôi nghèo lắm. Không riêng nhà tôi nghèo mà cả làng trên xóm dưới cũng chẳng khá hơn nhưng được cái sống nghĩa tình, đạo lý.
Lời nói dối của mẹ

Lời nói dối của mẹ

 10:35 04/08/2014

Thuở nhỏ, gia đình cậu rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi cơm đủ ăn, mẹ lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói!
Bài học nói dối và giọt nước mắt của mẹ

Bài học nói dối và giọt nước mắt của mẹ

 06:10 28/04/2014

Cô giáo bảo con nói dối là một tính xấu và không nên có. Trẻ con càng không nên nói dối. Nhưng, con đã từng nói dối mẹ.
Kể chuyện về Bác Hồ: Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ

Kể chuyện về Bác Hồ: Tấm lòng của Bác với thương binh, liệt sĩ

 07:07 26/10/2013

Ngày 10 tháng 3 năm 1946 báo Cứu quốc đăng thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ. Trong thư có đoạn Người viết: "Tôi xin kính cẩn cúi chào vong linh các anh chị em đã bỏ thân vì nước và các đồng bào đã hy sinh trong cuộc đấu tranh cho nước nhà. Sự hy sinh đó không phải là uổng".
Kể chuyện về Bác Hồ: Tình yêu Bác dành cho những khúc dân ca

Kể chuyện về Bác Hồ: Tình yêu Bác dành cho những khúc dân ca

 06:55 26/10/2013

Đã có nhiều công trình nghiên cứu, nhiều bài báo, lời ca, câu truyện… ngợi ca vẻ đẹp con nguời Hồ Chí Minh - đó là vẻ đẹp của sự hoàn mỹ nhưng không xa lạ, vĩ đại mà gần gũi thân thương, toả sáng mà ấm áp hiền hoà. Bản thân Người, cuộc đời của Người là nguồn đề tài bất tận cho tất thảy những ai khao khát mong muốn cái đẹp “gieo mầm cho sự sống”.
Kể chuyện về Bác Hồ: Tình cảm Bác dành cho miền Nam

Kể chuyện về Bác Hồ: Tình cảm Bác dành cho miền Nam

 06:52 26/10/2013

"Cố gắng giải phóng nhanh để Bác được vào thăm đồng bào miền Nam", đó là niềm mong ước, nỗi khát khao và cũng là điều trăn trở của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người còn sống.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây