Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Diễn văn họp lớp nhân dịp đầu xuân mới

Thứ ba - 07/02/2017 05:28
Kể từ ngày các bạn chúng ta bước vào ngưỡng cửa Trường đến nay đã hơn ¼ thế kỷ, một khoảng thời gian dài đăng đẳng đối với một đời người. Hôm nay đây thầy trò chúng ta còn được gặp nhau, nhìn nhau, thấy nhau cùng chung vui cốc trà, ly rượu mừng xuân cùng hàn huyên tâm sự ôn lại bao kỷ niệm của thời niên thiếu – Thật là hạnh phúc lắm các bạn ạ!
Thưa thầy kính mến!
Thưa các bạn thân yêu!

Thay mặt cho tập thể lớp mình xin kính chào thầy cô cùng các bạn, kính chúc thầy cô và các bạn năm mới vui khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn thầy cô cùng các bạn đã về dự đông đủ buổi gặp mặt đầu năm này!

Kính thưa thầy cô, thưa các bạn!

Hằng năm, mỗi dịp đầu xuân mới chúng ta lại tụ họp về đây - dưới mái trường cũ thân yêu hôm nào, để chúc mừng năm mới và hàn huyên tâm sự sau một năm dài xa vắng.

Hôm nay, vào ngày … tháng … năm …., tại …. rất trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý thầy (cô): đã đến tham dự cùng chúng ta.

(Xin các bạn cho tràng pháo tay chào mừng)

Về phần cựu học sinh có: …… nam, ….. nữ tham dự.

Kính thưa thầy, thưa các bạn!

Kể từ ngày các bạn chúng ta bước vào ngưỡng cửa Trường đến nay đã hơn ¼ thế kỷ, một khoảng thời gian dài đăng đẳng đối với một đời người. Hôm nay đây thầy trò chúng ta còn được gặp nhau, nhìn nhau, thấy nhau cùng chung vui cốc trà, ly rượu mừng xuân cùng hàn huyên tâm sự ôn lại bao kỷ niệm của thời niên thiếu – Thật là hạnh phúc lắm các bạn ạ!

Thế hệ chúng ta sinh ra và lớn lên đúng vào thời điểm đất nước khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Chúng ta mỗi đứa một quê, mỗi đứa một hoàn cảnh, cùng nhau hội ngộ tại Trường để rồi chung lớp, chung kỷ niệm, chung những tháng năm khó phôi phai nhất trong cuộc đời.

Giờ đây chúng ta đều ở lứa tuổi cha ông, có bạn đã có cháu chắt. Cuộc sống có phần đỡ vất vả hơn xưa. Đó cũng là nhờ công ơn dạy dỗ của quý thầy cô đã giúp chúng ta trở thành người chồng, người cha, người ông mẫu mực.

Thời gian vô tình, âm thầm lặng lẽ trôi qua, nó cuốn theo mọi thứ nhưng nó không thể xoá nhoà bao nhiêu kỷ niệm, không thể làm phai nhạt nghĩa thầy tình bạn của chúng ta.

Bây giờ chúng ta được sống trong thời buổi đất nước thái bình, mọi sinh hoạt về đời sống cũng tạm đủ, nguyện cầu ơn trên độ trì cho tất cả các thầy và bạn của chúng có sức khoẻ tinh thần thảnh thơi, thâm tâm an lạc!

Kính thưa thầy!
Thưa các bạn!

Về mặt sinh hoạt của lớp cũng như mọi năm, nếu có thông tin biết được gia đình hoặc bạn bè nào đó có đau ốm, khó khăn thì ban liên lạc lớp cùng một số bạn đến thăm viếng, giúp đỡ. May mắn năm vừa qua chúng ta không mất đi một bạn nào.

Mặc dù ban liên lạc lớp cũng hết sức cố gắng nhưng cũng không tránh khỏi những thiếu sót, xin quý thầy cô, quý bạn nhắc nhở hợp tác, chỉ vẽ đồng hành cùng ban liên lạc lớp để tình cảm được trọn vẹn hơn.

Một lần nữa, thay mặt ban liên lạc lớp, kính chúc quý thầy cô cùng tất cả các bạn và gia quyến một năm mới dồi dào sức khoẻ, có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Chúc cuộc hội ngộ của chúng ta thành công tốt đẹp!

Trân trọng kính chào thầy cô và các bạn./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây