Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Suy nghĩ của em về bài học “Mỗi chúng ta hãy học cách viết những đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá”

Thứ sáu - 18/03/2016 12:36
Cuộc sống đối với mỗi người là rất dài nhưng không phải là vĩnh hằng, vô tận. Trước dòng chảy cuộc sống bộn bề ấy, con người ai cũng có những lỗi lầm và hay vướng vào những đau buồn, thù hận. Chúng ta sẽ dũng cảm đối mặt, bước qua và quên đi hay cứ ôm nỗi buồn, sự thù hận ấy ở trong lòng? Tôi đã tìm được lời giải cho câu hỏi ấy qua bài học “Mỗi chúng ta hãy học cách viết những đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá”.

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây