Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Hãy tả lại một di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh mà em biết (Thành Cổ Loa)

Thứ tư - 30/01/2019 04:12
Chân thành ngày nay còn có chiều cao trung bình từ 4-5 mét, có chỗ cao tới 12 mét, chân thành rộng tới 20-30 mét.
Thành cổ Loa thuộc xã cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, cách xa trung tâm Thủ đô 18km. Đến thăm Loa Thành, du khách có thể leo lên các đoạn tường thành, sẽ tìm thấy vết tích còn lại của ba vòng thành xưa bằng đất. Qua cổng làng, cũng là cổng thành trong, ta sẽ đặt chân tới đình làng cổ Loa. Đình làng uy nghi, cổ kính. Trong đình còn tấm hoành phi “Ngự triều di quy” tương truyền đây là nền cũ của điện ngự triều, nơi bá quan bách võ triều hội. Cạnh đình là Am Bà Chúa, tức miếu thờ công chúa Mỵ Châu, nằm mép dưới gốc đa cổ thụ. Trong Am có một tảng đá hình người cụt đầu, ai cũng bảo đó là tượng Mỵ Châu. Qua Am Bà Chúa thì tới đền Thượng, đền thờ An Dương Vương, tương truyền dựng trên nền nội cung ngày trước. Đền thờ này mới được làm lại hồi đầu thế kỉ XX, có đôi rồng đá ở bên bậc tam cấp đặt tại cửa đền là di vật đời Trần hoặc đầu dời Lê. Trong đền có nhiều hoành phi, câu đối sơn son thếp vàng, có tượng An Dương Vương bằng đồng mới đúc cùng dịp làm lại đền. Trước đền là Giếng Ngọc - nơi tên Trọng Thuỷ tự tử.
 
Các nhà khảo cổ đã tìm được trong lòng đất thành cổ Loa hàng vạn mũi tên bằng đồng, lưỡi cày, rìu sắt, xương thú vật...
 
Thành cổ Loa là một di tích lịch sử, văn hoá. Nước mắt và tiếng thở dài của ông cha mãi mãi không nguôi lòng người trong dòng chảy lịch sử và thời gian. Đến thăm cổ Loa để nhớ và nghĩ về truyện mấy nghìn năm về trước của cha ông.

Bản quyền thuộc về Sách Thư Viện. Ghi nguồn sachthuvien.com khi đăng lại bài viết này.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây