Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Cảm nghĩ về dòng sông quê hương (Bài 3)

Thứ ba - 23/06/2020 09:42
Ai khi xa quê hương cũng mang theo một kỷ niệm. Người thì nhớ lũy tre làng, người thì nhớ những đồng lúa vàng ươm sắp thu hoạch, người thì nhớ mái nhà ngói lợp nằm san sát nhau. Đối với tôi hình ảnh mà tôi mang theo lên Thành Phố ồn ào đông đúc là dòng sông Chợ Tuần yêu dấu.
Tôi chẳng biết dòng sông đó có từ bao giờ, tôi chỉ biết khi sinh ra tôi đã thấy dòng sông hiền hòa mà anh dũng. Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dòng sông là một nơi quan trọng, vận chuyển hàng hóa cho các chiến sĩ. Bên kia bờ là đồng lúa vằng ươm sắp cho thu hoạch, bên này là bờ cây đa cổ thụ làm bạn với sông bao nhiêu năm mà người ta không biết.
 
Nước sông xanh biếc vào buổi sáng, vàng nhạt vào buổi trưa và đỏ thẫm vào buổi chiều tà. Chỉ có những người yêu dòng sông tha thiết mới cảm nhận được cái đẹp của dòng sông. Nhớ những buổi trưa hè trốn ngủ, ra dòng sông chơi. Nhớ những buổi chiều đi mót khoai, sắn, cả một lũ đem ra bờ sông, lấy lá đa đốt lên rồi nướng ăn. Đứa nào đứa lấy chân tay lấm lem. Tôi yêu dòng sông quê, yêu cả những người bạn, yêu cả những cánh đồng vàng ươm.
 
Lúc tắm sông, nước sông như ôm tôi vào lòng, ấm áp như vòng tay của mẹ ôm tôi. Bây giờ tôi đang ở Thành Phố, tôi khao khát được trở về dòng sông quê hương. Ngày ngày, tôi sẽ ra bờ sông sáng tác thơ, vẽ tranh, đọc truyện cho sông nghe. Cứ mỗi độ hè về, tôi được bố mẹ cho về quê chơi. Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhớ đến là dòng sông Chợ Tuần. Dòng sông là niềm tự hào của tôi nói riêng và của người dân quê tôi nói chung. Tôi sẽ nhớ mãi cảnh chiều tà trên dòng sông.
 
Dòng sông theo tôi lớn dần và tình cảm của tôi dành cho dòng sông cũng ngày một cao hơn. Tôi yêu dòng sông quê da diết như tình cảm của tôi dành cho mẹ quê hương là nơi "Chôn rau cắt rốn" của mỗi người và thật  tội nghiệp cho những kẻ không biết quê hương. Dòng sông như mạch sống trong con người tôi, trái tim tôi và nó như tình cảm quê hương luôn cuồn cuộn chảy trong lòng tôi.
 
Tôi rất yêu quý dòng sông Chợ Tuần quê tôi và tôi mong sao nó sẽ sống mãi trong lòng mỗi người dân quê tôi như một kỷ niệm xa quê của mỗi người mang nó kể cho những người không biết như một niềm tự hào đáng quý.  

Sưu tầm

  Ý kiến bạn đọc

  • minh thu
    hay wa
      minh thu   14/12/2014 02:16
  • pham thi tu oanh
    bài văn rất hay nhiều chỗ bộc lộ được nhiêud cảm xúc đặc biệt của người viết dành cho quê hương.bài này em chọn làm bài văn mẫu cho cả lớp chép được quá tuyệt vời
      pham thi tu oanh   17/10/2013 11:43
  • pham luu ly
    bài hơi ngắn,nhưngcos vài chỗ hay,vài chỗ thiếu
      pham luu ly   13/10/2013 03:41
  • luu thi bach duong
    đạt tiêu chuẩn.Mình chọn làm đề cương
      luu thi bach duong   11/10/2013 09:39
  • rong sieu quay
    tjm waj cha thay j het..............buon ghe...chieu nay la viet bai doj
      rong sieu quay   10/10/2013 22:33
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây