Trình duyệt của bạn đã tắt chức năng hỗ trợ JavaScript.
Website chỉ làm việc khi bạn bật nó trở lại.
Để tham khảo cách bật JavaScript, hãy click chuột vào đây!

Kịch bản: Lọ Lem môi trường thời @

Chủ nhật - 26/10/2014 07:48
Tiểu phẩm bảo vệ môi trường
Nhân vật:
- Lọ Lem - biệt danh Lem lanh lảnh
- Bà mẹ kế
- Công Tằng Tôn Nữ Long Lanh Lấp Lánh - biệt danh Lánh kute (con bà mẹ kế)
- Mrs. Tiên
- Mr. Bụt
- Ông già Noel
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Ngày nảy ngày nay, trong một gia đình nọ, có một đôi vợ chồng sống rất hạnh phúc, họ sinh được đứa con gái xinh đẹp và đặt tên là Lọ Lem. Một ngày, mẹ của Lọ Lem bị ốm nặng và qua đời, bố Lọ Lem lấy người vợ #. Bà mẹ kế này có một đứa con gái riêng tên là Công Tằng Tôn Nữ Long Lanh Lấp Lánh. Bà mẹ kế và đứa con rất ghét Lọ Lem, trước mắt bố Lọ Lem thì tỏ ra yêu thương, còn sau lưng thì bắt Lọ Lem phải làm bao nhiêu là việc. Rồi bố Lọ Lem cũng qua đời, mẹ kế và Lấp Lánh càng được thể bắt nạt Lọ Lem. Cô phải làm việc nhà quần quật suốt ngày, cả tháng chỉ được lướt web có một lần vì thế Lọ Lem thường hay rình lúc bà mẹ và đứa con không có nhà để lên mạng giấu. Một ngày nọ...
 
- Ôi, chán quá, làm việc từ sáng tới giờ rồi, mệt quá đi mất, mình tranh thủ lướt web một chút vậy...Ô la la, tối nay người ta tổ chức cuộc thi " Vietnam next top môi trường ", mình phải tham gia mới được.
 
Đúng lúc đó, bà mẹ kế và đứa con về: 
 
- Á à, tao bắt quả tang mày mở trộm mấy tính nhá. Có biết bây giờ giá cả đang leo thang không hả? Dùng suốt ngày như thế, vừa tốn tiền điện, lại tốn tiền internet, tao lấy tiền đâu để trả hả?
 
- Con xin lỗi dì - Lọ Lem hoảng hốt - Tại hôm nay con chán quá, công việc con cũng làm xong rồi, hơn nữa một tháng con được vào có một lần, con...
 
- Thôi, mày không phải trình bày. May cho mày là hôm nay tao có chuyện vui nên tao tha, còn lần sau thì liệu đấy, nghe chưa?
 
- Con cám ơn dì, mà dì có chuyện gì vui thế ạ?
 
Lấp Lánh liền chen vào:
 
- À, tối hôm nay sẽ có cuộc thi " Vietnam next top môi trường", tôi và mẹ sẽ tham gia, chị...
 
- Oa, dì cũng cho con thi nữa ạ? Con cám ơn dì, dì thật tuyệt vời!
 
- Ai nói là sẽ cho chị đi - Lấp Lánh gắt lên - Chị nhìn lại mình đi, đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch, cả người đầy mùi hôi, chị định làm xấu mặt chúng tôi à. Chị phải ở nhà, không đi đâu hết.
 
Lọ Lem nài nỉ:
 
- Dì, dì cho con đi đi mà. Lấp Lánh, em cho chị đi với!
 
- Được rồi, vậy mày muốn đi chứ gì, chỉ cần làm xong một việc tao sẽ cho mày đi...
 
- Dạ, 1 việc chứ 10 việc con cũng sẽ làm ạ.
 
Lấp Lánh bĩu môi:
 
- Chị đừng mừng vội, mẹ, giao việc cho chị ta đi.
 
- Được rồi, đợi đấy - Mụ nói rồi đi vào trong nhà và đi ra với mấy chục túi rác trên tay - Mày hãy  phân loại hết chỗ rác này ra cho tao, phân loại xong thì tao cho đi.

- (Xỉu) Trời! Từng này rác thì bao giờ mới phân loại xong?

- Tao không biết, mày cứ làm xong việc thì sẽ được đi. Thế nhé !

Lấp Lánh còn trêu chọc Lọ Lem:

- Cố lên chị, xong nhanh thì được đi nhanh, chỗ này cùng lúc đến sáng mai sẽ xong thôi. Tôi đi đây, bye bye chị nhé (nháy mắt)

Rồi, bà mẹ kế và Lấp Lánh khoác lên mình những chiếc áo lông thú rất đẹp để đi tham dự cuộc thi. Lọ Lem tức tối:

- Hứ, mặc áo lông thú thì bảo vệ môi trường cái gì chứ!

Lọ Lem bắt đầu phân loại rác nhưng dù đã làm với tốc độ nhanh nhất mà mãi chưa xong. Không biết làm thế nào, Lọ Lem ngồi khóc. Đúng lúc đó có một bà tiên đang đi "hứng gió" trên mái nhà, chợt nghe thấy tiếng "con gì nó kêu", vội bay xuống xem:

- (Nghĩ) À, hóa ra là có người đang ngồi khóc, làm ta cứ tưởng con gì kêu. Thôi, tốt nhất ta nên đi trước khi gặp rắc rối.

Nhưng thật không may cho bà tiên khi Lọ Lem đã nhìn thấy bà:

- Này bà kia, bà làm gì ở đây, tính ăn trộm ăn cắp cái gì hả? Nói cho bà biết, tôi là tôi không sợ đâu nhé, có giỏi thì vào đây, tôi...

Không để Lọ Lem nói tiếp, bà tiên đã chặn họng:

- Thôi thôi, sì tốp cho ta nhờ. Nhìn lại đê, ta ngời ngời thế này mà dám bảo là ăn trộm ăn cắp hả?

Lọ Lem đi quanh người bà tiên xem xét một hồi rồi gật gù:

- Ờ, cũng không giống ăn trộm ăn cướp.

- Tất nhiên.

- Giống tên đi đòi nợ thuê hơn.

- Sặk, chịu ngươi luôn. Xin tự giới thiệu, ta chính là Mrs. Tiên đây...

- Hả? Cái gì? Tiên â? Bà tưởng tôi là trẻ em lên ba hay sao. Tiên cỉ có trong truyện cổ tích thôi, chưa kể, tiên xinh lắm, đâu co già lụ khụ như thế này đâu.

- Xời, chả chịu up-date thông tin gì cả, ngoài đời bây giờ cũng có tiên nhé. Mà ngươi thấy ta không xinh sao?

- Xấu như ma cấu, xinh gì mà xinh.

- Hơi bị bực mình rồi đấy. Thôi được, để chứng minh ta là tiên, ta sẽ biến mấy phép cho ngươi xem. Nào, muốn gì, nói đi.

- Được, vậy bà thử phân lạo đống rác kia đi.

- Ôi dào, chuyện đơn giản, xem ta đây. Úm ba la xì bùa, bùa xì la ba úm...

Bà tiên niệm thần chú, thế là mấy chục túi rác được phân ra từng loại.

- Uầy, ảo thế, vậy là tiên thật rồi. Thanh kiu vi na miu Mrs. Tiên nhé.

- He he, khôngcó gì, ta đi đây

Nói rồi, bà tiên biến mất.

- Vậy là phân loại xong rác rồi, ta đi thôi. Nhưng mà mình lại chẳng có quần áo gì đặc biệt để tham gia cuộc thi. Ôi, buồn quá, huhuhu...

Bụt hiện lên:

- Ai gọi Bụt đấy có Bụt đây.

- Ông là ai, sao lại vào được đây?

- Ơ, ta thấy ai  gọi nick name của ta là “Yahoo”, tưởng Lão ông rủ đi đánh bài, ai ngờ, mất công quá...Mà thôi, dù sao cũng đã đến rồi, con có chuyện gì cần giúp không?

- Nói mau, ông là ai? Trộm cắp gì đúng không? Khai mau, không tôi gọi cho 113 bây giờ đấy.

- Ấy ấy, cứ bình tĩnh. Xin tự giới thiệu: Ta là Mr. Bụt khôi ngô tuấn tú, thân hình vạm vỡ, lực lưỡng, mặt hoa da phấn, ta...

- Thôi thôi, Bụt gì mà tự sướng kinh thế. Mà hết Mrs. Tiên lại đến Mr. Bụt, khéo lại là lừa đảo thì có..

- E Hèm, nói cái gì đấy, ta là Bụt xịn 100 % con bò cười nhé. Không tin ta hóa phép cho ngươi xem. Hãy nhìn đây...

Bụt phất tay một cái, rác rưởi trong nhà nằm gọn trong thùng rác, chỉ tay phát nữa, xung quanh nhà mọc đầy cây xanh...

- Ồ, tuyệt quá! Giờ thì tôi tin ông là Bụt rồi. Nhưng tưởng Bụt phải cưỡi mây chứ, sao lại đi chân đất thế kia?

- À, chả là thế này dạo này giá xăng lên cao quá, lương ta lại thấp, nên không có tiền đỏ vào xe mây ý mà. Với lại, đi thế này cho nó thoải mái, càng mát chứ sao. Mà ngươi cần ta giúp chuyện gì, nhanh lên, sắp đến giờ mấy lão già kia mở sới rồi, ta phải đi nhanh không sẽ muộn mất.

- Trời, Bụt gì mà toàn lo mở sới thôi à. Huhu, Bụt ơi, con khổ quá, con không có quần áo để đi dự thi “ Vietnam next top môi trường “, huhuhu...

- Tưởng gì, chuyện này cứ để ta lo.

Mr. Bụt niệm mấy câu thần chú, mấy tờ báo cũ ghép lại thành bộ trang phục độc đáo, 2 thùng bìa các – tông bỏ đi trở thành đôi giày bệt đầy sáng tạo, thêm cái mũ làm từ nhựa tái chế, trông Lọ Lem vừa xinh đẹp, đầy sáng tạo lại trẻ trung, thân thiện với môi trường.

- Ôi đẹp quá, cám ơn Bụt!

- Không có gì, thôi ta đi đây, chúc ngươi may mắn.

Sau khi có được bộ trang phục vô cùng độc đáo, Lọ Lem định đi ngay, nhưng chợt nhớ ra đây đến chỗ cuộc thi xa quá, đi bộ đến thì cũng đã muộn giờ. Không biết làm thế nào, Lọ Lem đành lên facebook tìm sự giúp đỡ. Nhận được tín hiệu SOS của Lọ Lem, ông già Noel ở Bắc Cực lập tức ra chuồng tuần lộc để chuẩn bị khởi hành đến chỗ Lọ Lem thì thấy đàn tuần lộc đã kiệt sức. Ông già Noel quát:

- Hầu đâu, tuần lộc của ta làm sao thế này hả?

- Dạ, tại dạo này khói bụi nhiều quá nên tuần lộc bị ốm đấy ạ.

- Chết rồi, vậy phải làm sao bây giờ. Lọ Lem đang gặp rắc rối mà tuần lộc lại bị ốm...À, có cái xe đạp thằng nào để quên, ta đi tạm vậy...

Ông già Noel cố hết sức đạp xe, khi đến nơi, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống...

- Helu Lọ Lem, ta đến giúp con đây.

- Ơ, tuần lộc của ông đâu rồi?

- À, đàn tuần lộc đang bị ốm, với cả đi xe đạp bây giờ đang là mốt mới nhất đấy. Sao, con thấy thế nào?

- Không phải ông mới cuỗm được của thằng nào đấy chứ?

Ông chột dạ:

- Nhiều chuyện quá. Ta đi xe đạp là để kêu gọi mọi người cùng đi, hạn chế đi xe gắn máy, ô tô để giảm ô nhiễm môi trường. Thôi, con đi đi không muộn. Nhưng nhớ trả xe cho ta trước 12h đêm nhé.

- Ơ, sao ông về sớm thế ạ, để ngày mai về cũng được mà.

- À, thì...đi tối cho nó khỏi bụi với tắc nghẽn giao thông, đi sáng thì biết bao giờ ta mới về đến nhà. Đấy là lí do phụ thôi, còn thực tế là ta lo bà xã ta mắng, hì hì...

- Thôi được rồi, chòa ông già Noel, con đi đây.

- Chúc con may mắn nhé!

Lọ Lem vội vàng phóng xe đến chỗ cuộc thi. Tại đây, cô bé đã hoàn toàn thuyết phục ban giám khảo với bộ đồ vì môi trường của mình. Sang phần thi ứng xử, Lọ Lem đã kể những việc mình đã làm được và những sáng kiến để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ban giám khảo đăt thêm một câu hỏi: “Nếu em chiến thắng cuộc thi này, em sẽ nêu cao khẩu hiệu gì để bảo vệ môi trường?”

Lọ Lem trả lời:

- Dạ, em sẽ nêu cao khẩu hiệu:

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn dân. “Toàn dân” 3

Để tránh biến đổi khí hậu không được hủy hoại tài nguyên rừng. “Hủy hoại” 3

Hãy bắt đầu từ hành động nhỏ để chung tay bảo vệ môi trường“Môi trường” 3

Thanh niên xung kích tình nguyện xây dựng môi trường sạch sành xanh. “sạch sành xanh” 3

Ban giám khảo thắc mắc:

- Cổ động gì mà ta chỉ nghe “Toàn dân - hủy hoại - môi trường - Sạch sành xanh” vậy?

- Ơ, dạ có lẽ em nhầm ở đâu rồi ạ, nhưng chắc chắn là em sẽ cổ động thật rầm rộ ạ.

Hài lòng với phần thi của Lọ Lem, ban giám khảo đã quyết định giành giải nhất cho cô.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Qua chuyên đề lần này, chúng em mong muốn mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường – môi trường sống của chúng ta và xin nhắn gửi tới mọi người thật nhiều thông điệp:
 
“Bảo Vệ Môi Trường Là Trách Nhiệm Của Toàn Xã Hội”
 
“Hãy Hành động Vì Môi Trường Xanh - Sạch - đẹp”
 
“Vì tương lai quê hương đất nước, hãy giữ lấy màu xanh và làm sạch môi trường”

Sách giải st

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây